Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020 | 20:12

TT - Huế: Mưa lụt, xe ứng cứu và xử lý thông tin vô tình thành “xe buýt”

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển người và nhiên liệu đến các trạm phát sóng, trong thời điểm mưa lụt hiện nay, xe ứng cứu và xử lý thông tin còn hỗ trợ hàng trăm người dân đi lại mỗi ngày.

Hoàn thành nhiệm vụ ứng cứu và xử lý

Mưa lớn xuất hiện những ngày qua đã khiến nhiều địa điểm tại tỉnh Thừa Thiên - Huế bị chia cắt cũng vì vậy nguồn điện ở nhiều nơi gặp sự cố. Để duy trì sự hoạt động, các trạm phát sóng của VNPT Thừa Thiên - Huế phải chạy máy nổ để phát điện. Dẫu vậy, những chiếc máy nổ phát điện không thể duy trì liên tục trong thời gian dài, do đó phải có nhân sự liên tục tiếp tế nhiên liệu và xử lý các sự cố.

 

Nhiên liệu được vận chuyển đến các trạm phát sóng để vận hành máy phát điện.
Nhiên liệu được vận chuyển đến các trạm phát sóng để vận hành máy phát điện.

 

Được biết, Trung tâm viễn thông Huế (VNPT Thừa Thiên - Huế) có gần 30 trạm phát sóng. Để hoạt động của các trạm này không bị gián đoạn, những ngày qua, 20 nhân công và nhiều phương tiện phải hoạt động 24/24 để tiếp tế xăng, dầu và khắc phục sự cố.

 

Các thành viên của đội Ứng cứu và xử lý thông tin ngồi ở thùng xe.
Các thành viên của đội ứng cứu và xử lý thông tin ngồi ở thùng xe.

 

Nhiều nhân viên của Trung tâm viễn thông Huế cho biết, đã 05 ngày liên tục kể từ khi có mưa lớn họ chưa về nhà. Việc ứng phó với mưa lụt ở nhà đều do vợ con và người thân của họ tự xoay xở.

Giám đốc VNPT Thừa Thiên - Huế Nguyễn Nhật Quang cho biết, về cơ bản, đơn vị duy trì hoạt động thông tin liên lạc theo phương châm tại chỗ. Có nghĩa, các Trung tâm trực thuộc của đơn vị sẽ chủ động xử lý các sự cố trên địa bàn đã được giao. Tuy nhiên, trong trường hợp thiên tai như thời điểm hiện tại, đơn vị sẽ linh động để bố trí nhân sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các Trung tâm trực thuộc. Đặc biệt là những vùng đang bị ngập lụt nặng như huyện Phong Điền, huyện Quảng Điền…

Ông Quang chia sẻ, những ngày qua đội Ứng cứu và xử lý thông tin của VNPT Thừa Thiên - Huế phải làm việc liên tục 24/24 vì các trạm phát sóng ở những vùng ngập lụt hầu hết bị mất điện buộc phải sử dụng máy phát điện. Tuy nhiên, do phải chạy liên tục khiến máy phát điện dễ gặp sự cố nên đội ứng cứu phải liên tục có mặt để xử lý.

 

Có những người 4 - 5 ngày liền không thể về nhà.
Có những người 4 - 5 ngày liền không thể về nhà.

 

Cũng theo ông Quang, phương tiện di chuyển để thực hiện việc ứng cứu và xử lý thông tin chủ yếu vẫn là xe tải gắn cẩu vì gầm xe cao có thể di chuyển được trong nhiều đoạn đường ngập nước và hỗ trợ nhân lực trong việc bốc dỡ nhiên liệu. Ngoài ra, một số do đường bị ngập sâu có thể đơn vị phải thuê ghe, thuyền để đưa thiết bị đến các trạm phát sóng. Công tác này diễn ra rất vất vả, có những người 4 - 5 ngày liền không thể về nhà.

Xe ứng cứu và xử lý thông tin vô tình trở thành “xe buýt”

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước vì mưa lớn khiến người dân gặp nhiều khó khăn nếu phải đi lại. Thời điểm này, nhiều người dân phải xử dụng đến ghe, thuyền, thậm chí có những người phải “cuốc bộ” hàng km để đến địa điểm mình cần đến. Không ít người đi bộ đã may mắn được chiếc “xe buýt” bất đắc dĩ cho đi nhờ.

“Xe buýt” đang nói đến ở đây vốn dĩ là những xe Ứng cứu và xử lý thông tin của VNPT Thừa Thiên - Huế đang đi tiếp tế nhiên liệu và xử lý sự cố tại các trạm phát sóng. Trên đường đi thực hiện nhiệm vụ của mình, các thành viên của đội ứng cứu cho người dân đi cùng miễn phí (nếu thuận đường).

 

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển người và nhiên liệu đến các trạm phát sóng.
Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển người và nhiên liệu đến các trạm phát sóng.

 

Chiếc xe tải gắn cẩu vô tình trở thành “xe buýt”.
Chiếc xe tải gắn cẩu vô tình trở thành “xe buýt”.

 

Chiều ngày 12/10, may mắn được đi nhờ “xe buýt”, một nam thanh niên cho biết, anh đang làm việc tại thành phố Huế nhưng có việc gấp phải về quê (Hà Nội). Vì bến xe phía Bắc (thành phố Huế) đang bị ngập trong nước nên anh phải ra đầu thành phố để đón xe. Nếu không được đi nhờ “xe buýt” này thì không biết khi nào anh mới có thể đến điểm đón xe về quê.

 

Nam thanh niên trên đường về quê (Hà Nội) được đi nhờ “xe buýt” trong lúc mưa lụt.
Nam thanh niên trên đường về quê (Hà Nội) được đi nhờ “xe buýt” trong lúc mưa lụt.

 

Kể về chuyện cho người dân đi nhờ trên đường, một thành viên trong đội Ứng cứu và xử lý thông tin Trung tâm viễn thông Huế (VNPT Thừa Thiên - Huế) cho biết, những ngày mưa lụt vừa qua, ước tính mỗi ngày có khoảng 100 lượt người đi nhờ xe này. Mỗi lần thấy người dân cần đi nhờ họ đều vui vẻ hỗ trợ.

 

Mỗi ngày có khoảng 100 lượt người dân đi nhờ xe này.
Mỗi ngày có khoảng 100 lượt người dân đi nhờ xe này.

 

“Một trường hợp đi nhờ xe chúng tôi kể lại, ông ấy có mẹ già ở tại phường Kim Long. Nhà mẹ ông ấy bị ngập sâu trong nước nên mỗi ngày ông đều phải đi bộ vài km trong đó có nơi ngập sâu trong nước để đưa cơm cho mẹ”, thành viên đội ứng cứu kể lại.

Người này ấn tượng với một trường hợp là vợ chồng từng đi nhờ xe ứng cứu để đến bệnh thành phố Huế thăm người thân. Ngày hôm sau khi gặp lại vợ chồng ấy, các thành viên của đội ứng cứu thấy họ mang theo rất nhiều đồ ăn đưa lên trao cho người thân và những người đang điều trị cùng người thân của họ.

Tiếp câu chuyện của mình, thành viên của đội ứng cứu kể lại: “Nghe vợ chồng ấy nói là, tại đó (bệnh viện thành phố Huế) đang bị cô lập vì nước ngập nên nhiều người (kể cả người nhà và người đang điều trị) mỗi bữa chỉ được 01 gói mì tôm để ăn. Vợ chồng ấy thấy vậy nên sau khi về nhà đã tự bỏ tiền mua đồ nấu ăn mang lên cho những người đang ở bệnh viện”.

 

Anh Nhân và đồng nghiệp trong đội Ứng cứu và xử lý thông tin.
Anh Nhân và đồng nghiệp trong đội Ứng cứu và xử lý thông tin.

 

Anh Nhân (37 tuổi), tài xế lái xe Ứng cứu và xử lý thông tin của VNPT Thừa Thiên - Huế cho biết, trong hơn 10 năm làm việc tại đơn vị anh đã cùng đồng nghiệp trải qua nhiều lần thiên tai nhưng việc ứng phó với mưa lụt đợt này là một trong những lần đáng nhớ nhất.

“Xe này chạy khá chậm vì sợ nước tạt vào nhà dân và phải đảm bảo an toàn cho các đồng nghiệp đang ngồi phía sau thùng không có mái che. Khi nhận thấy người dân cần đi nhờ, chúng tôi sẽ tìm vị trí phù hợp để cho họ lên xe. Chỗ nào được phép dừng xe và gần chỗ cần đến của họ nhất chúng tôi lại dừng lại cho họ xuống. Mấy ngày nay người dân đi nhờ xe chúng tôi liên tục. Xe này giờ như “xe buýt””, anh Nhân hài hước chia sẻ.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top