Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024  
Thứ ba, ngày 31 tháng 12 năm 2013 | 6:49

Vi phạm pháp luật vẫn cố “bắt lỗi” chính quyền!

KTNT- Ngang nhiên xây cổng kiên cố trên đất đường giao thông, chiếm lối đi chung của các hộ dân trong ngõ, bị chính quyền địa phương nhiều lần lập biên bản yêu cầu trả lại hiện trạng nhưng gia đình ông Đinh Văn Tuân vẫn cố “chây ì” không thực hiện. Không những vậy, ông này còn khiếu kiện ngược chính quyền lên Tòa án vì cho rằng cơ quan công quyền đã làm sai quy trình!
 
Sự việc tưởng chừng bé như cái “móng tay” nhưng lại phức tạp, kéo dài suốt nhiều năm mà không thể dứt điểm. Chính quyền thì cứ ra sức hết kiểm tra rồi lại lập biên bản hành chính, còn gia đình vi phạm thì cố tình chây ì, chống đối, kiện cả cơ quan thực thi ra tòa. Chỉ những người dân bị phong tỏa trong chiếc cửa sắt ‘kim cô” thì thấy thiệt thòi, bức xúc vì có nhà mà chẳng có…ngõ đi.  


Từ lá đơn kêu cứu gửi báo Kinh tế nông thôn của một số hộ dân tại Cụm 5, xóm Chùa, thôn Phú Diễn, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm (Hà Nội) phản ánh, việc ngang nhiên xây dựng cổng sắt trên ngõ đi chung của gia đình ông Tuân là hoàn toàn vi phạm pháp luật, đưa các hộ dân còn lại vào thế bị giam lỏng, cô lập. Ngoài ra, còn khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn trong suốt một thời gian dài, nhóm phóng viên đã vào cuộc thực hư câu chuyện.

Đúng như người dân phản ánh, con đường nhẽ lí là lối đi chung của các hộ đã được gia đình ông Tuân xây cổng kín cao tường, chiếm dụng là ngõ đi riêng của gia đình mình. Việc làm trên khiến các hộ gia đình trong ngõ có cả người già, trẻ em vô cùng hoang mang và lo lắng bởi cuộc sống đang mất an toàn, quyền tự do đi lại đã và có nguy cơ bị người khác trắng trợn xâm hại. Theo người dân, hành vi xây cổng kiên cố trên đất công của gia đình ông Tuân đã xâm phạm nghiêm trọng tài sản công, xâm phạm quyền tự do đi lại của công dân. 

Chị Hữu Thị Thanh Huyền (SN 1970), một trong các hộ dân đứng đơn kêu cứu bức xúc: Năm 1994, gia đình tôi mua mảnh đất tại đây và tiến hành xây nhà làm nơi sinh sống ổn định lâu dài. Ngõ vào nhà tôi cũng là ngõ đi chung của nhiều hộ gia đình, trong đó có gia đình ông Đinh Văn Tuân. Năm 1997, với lý do đảm bảo an ninh trật tự, ông Tuân chủ động sang gia đình tôi bàn xây cổng tạm ngoài đầu ngõ, mỗi gia đình sẽ có chìa khóa riêng để tiện cho cuộc sống sinh hoạt.

Tuy nhiên, đến năm 2006, gia đình ông Tuân bỗng nhiên tự động phá cổng tạm chung trước đó để xây một cổng sắt kiên cố mà không hề thông qua ý kiến với các hộ hàng xóm trong ngõ. Xây xong cổng, gia đình ông Tuân cũng tuyên bố "chủ quyền" với lối đi chung đồng thời "cảnh cáo" các gia đình trong ngõ bằng việc tự thay khóa, cô lập, giam lỏng hàng xóm.

Từ ngày lối đi chung bị chiếm giữ trái phép, khách khứa của gia đình chúng tôi muốn đi qua cổng đều bị gây khó dễ, thậm chí là bị xua đuổi. Những giao dịch hàng ngày của các hộ dân cũng rất khó khăn. Đặc biệt, có khoảng thời gian mâu thuẫn căng thẳng khi gia đình ông Tuân thay khóa, một mình giữ chìa khóa cô lập chúng tôi. Người thân của chúng tôi đi làm về khuya không vào được nhà phải vạ vật ngủ ngoài đường - chị Hữu Thị Quyên (SN 1971), hộ gia đình trong ngõ bị xâm hại bất bình.

Theo tìm hiểu cua phóng viên, mặc dù nhiều lần người dân đã gửi đơn kêu cứu chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng nhưng dù UBND xã Phú Diễn khẳng định việc xây cổng trên đất công, chiếm giữ ngõ đi của gia đình ông Tuân là vi phạm pháp luật nhưng đến nay mọi việc đâu vẫn hoàn đấy. Không những thế, ông này còn gửi đơn ra tòa án khiếu kiện quyết định hành chính của chính quyền địa phương.

Trao đổi với ông Phí Lê Bình - Chủ tịch UBND xã Phú Diễn cho biết, việc làm của gia đình ông Đinh Văn Tuân xây cổng sắt kiên cố trên đất đường giao thông là hoàn toàn sai luật. Hành vi trên đã gây cản trở quyền đi lại của các hộ dân khác. UBND xã Phú Diễn đã tiến hành kiểm tra hiện trường sự việc và lập biên bản vi phạm yêu cầu khắc phục hậu quả nhưng do gia đình ông Tuân có đơn ra tòa án nhân dân huyện Từ Liêm khiếu nại quy trình xử lí của UBND xã Phú Diễn nên sự việc bị đình trệ.


Vừa qua, ngay sau khu Tòa án bác đơn khiếu nại của gia đình ông Tuân, chúng tôi đã chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc. Cụ thể, ngày 13/12/2013, UBND xã Phú Diễn đã có Quyết định buộc ông Đinh Văn Tuân (SN 1945) phải tự tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. Thời hạn thực hiện là 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định, nhưng thêm một lần nữa ông này lại “tìm cớ” để gửi đơn ra Tòa trì hoãn sự việc thi hành quyết định của cơ quan chức năng – ông Bình cho biết thêm.

Khẳng định lại với phóng viên, ông Bình cho hay, đây là công trình hoàn toàn vi phạm, nếu như gia đình ông Tuân không tự giác tháo dỡ, UBND xã Phú Diễn sẽ giao cho lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế. Quan điểm của chính quyền địa phương là kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, xử lý sai phạm một cách triệt để.

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên ngày 30/12, công trình trên vẫn chưa được xử lí. Sự việc nhỏ nhưng kéo dài nhiều năm không thể dứt điểm. Nhiều câu hỏi đặt ra với chính quyền sở tại, phải chăng thiếu cương quyết, thiếu năng lực hay còn điều gì “khuất tất”?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc./.

Thành Vinh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top