Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 9 tháng 7 năm 2013 | 11:41

Viết tiếp bài: Chánh Thanh tra Sở GTVT ngủ trong giờ hành chính, mặc dân!: Im lặng để “chìm xuồng”?

KTNT- Để tiếp tục cung cấp thông tin về vụ tuy trong giờ hành chính nhưng Chánh Thanh tra Sở GTVT Sơn La “nằm dài trên bàn làm việc” để ngủ, chiều ngày 07/7/2013, phóng viên liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Toa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thì được ông giới thiệu gặp ông Bùi Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách GTVT). Tuy nhiên, khi phóng viên đến UBND tỉnh thì Chánh Văn phòng UBND tỉnh lại đang đi công tác và hẹn... 03 ngày nữa quay lại.>>  Chánh Thanh tra Sở GTVT ngủ trong giờ hành chính, mặc dân!: Làm việc với lãnh đạo phải có công văn


Sáng 8/7, phóng viên đến UBND tỉnh Sơn La thì cán bộ trực ban cho biết đến làm việc phải đặt lịch trước, sau đó cán bộ trực yêu cầu phóng viên ngồi đợi để lên hỏi ý kiến Văn phòng. Gần 30 phút ngồi tại phòng trực, cán bộ trực ban mới cho biết Chánh văn phòng UBND tỉnh đang đi công tác 3 ngày nữa mới về…


Trong giờ hành chính nhưng ông Học vô tư ngủ ngay trên bàn làm việc, 
mặc dân đợi.


Vì sao một vụ việc gây bức xúc cho dư luận địa phương lại chưa được lãnh đạo tỉnh Sơn La quan tâm giải quyết? Liệu vụ việc này có sớm “chìm xuồng”?

Hoàng Văn

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top