Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 5 tháng 7 năm 2013 | 12:48

Viết tiếp bài: Chánh Thanh tra Sở GTVT ngủ trong giờ hành chính, mặc dân!: Làm việc với lãnh đạo phải có công văn

KTNT- Liên quan đến sự việc (chiều 02/7) ông Lạc Quang Học, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Sơn La vô tư ngủ trong giờ hành chính. Chiều ngày 04/7, PV Báo Kinh tế nông thôn đến UBND tỉnh Sơn La liên hệ làm việc với Chủ tịch UBATGT tỉnh về sự việc này. Tuy nhiên, tại đây chuyên viên văn phòng cho biết, báo chí tới làm việc phải có công văn!.>> Sơn La: Chánh Thanh tra Sở GTVT ngủ trong giờ hành chính, mặc dân!Như đã đưa tin, chiều ngày 02/7, PV Báo KTNT đã tới Sở GTVT tỉnh Sơn La liên hệ, phối hợp cùng Sở này làm công tác tuyên truyền rộng dãi đến người dân, được ông Trịnh Xuân Hùng, Giám đốc GTVT duyệt, giao cho Thanh tra cung cấp cung cấp cho báo.Khi bà Mai Thị Linh, Chánh văn phòng dẫn PV vào phòng ông Lạc Quang Học, Chánh Thanh tra Sở để làm việc, thì cả bà Linh và PV thấy một hình ảnh không mấy ấn tượng - ông Học ngủ ngay trên bàn làm việc của mình, khi lúc này đang trong giờ hành chính. Điều đáng nói là ngay bên cạnh phòng ông Học là bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả có tới hàng

Trong giờ hành chính nhưng ông Học vô tư ngủ ngay trên bàn làm việc, 
mặc dân đợi.


Trao đổi với ông Trịnh Xuân Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La, ông này cho biết; “Theo lịch hôm nay ông Học đi công tác với đoàn Thanh tra của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) ở Mộc Châu, nên chiều nay ông ấy không phải làm việc tại cơ quan. Khi nãy tôi cũng xuống phòng xem rồi nhưng anh thông cảm. Có thể làm xong việc nên anh em chia tay hơi quá chén mới dẫn tới như vậy, việc này mai tôi sẽ nhắc nhở. Hôm nay lịch tiếp dân giao cho ông Hùng, Phó Chánh thanh tra trực”.

Để hiểu rõ hơn về ngọn nguồn sự việc, chiều ngày 04/7, PV Báo KTNT đã tới UBND tỉnh Sơn La liên hệ làm việc. Sau khi xuất trình giấy tờ, trình bày sự việc người làm việc ở phòng trực đã gọi cho ông Nguyễn Trọng Quân, chuyên viên Phòng văn hóa xã hội (Văn phòng UBND tỉnh) làm việc với phóng viên. Sau khi trình bầy sự việc, ông Quân cho biết, thông thường các báo, đài tới UBND tỉnh làm việc đều có công văn, trong đó ghi rõ nội dung làm việc. Chiều nay, Chánh văn phòng đang đi họp ở Thường trực Tỉnh ủy, 16 giờ lại họp ở UBND. Tốt nhất anh nên có công văn cụ thể”.

Ông Quân cho biết, làm việc với lãnh đạo phải có công văn.

Phóng viên giải thích về những trường hợp cần có công văn, thì được ông Quân khẳng định: “Làm việc với lãnh đạo phải có công văn”, rồi hẹn đến 16 giờ sẽ chủ động gọi cho phóng viên xem có làm việc được hay không.

Khoảng 30 phút sau, ông Quân gọi điện cho PV cho số điện thoại một người tên là Văn, bởi người này theo dõi Sở Giao thông Vận tải. Khi PV liên hệ với ông Văn, ông này cho biết tôi là chuyên viên không có quyền phát ngôn. Phát ngôn phải là lãnh đạo mình làm sao nói được!.

Hơn 16 giờ (4/7) không thấy ông Quân gọi điện, PV đã chủ động gọi cho ông Quân, ông này cho biết, bây giờ đang giao ban, giao ban xong anh sẽ báo cáo. Tuy nhiên đến hết giờ hành chính vẫn không thấy ông Quân gọi lại.

Việc một ông Chánh Thanh tra Sở vô tư ngủ trong giờ hành chính, khiến dư luận không khỏi nghi ngờ mà đặt câu câu hỏi. Có hay không ông này uống rượu say rồi ngủ?, tình trạng này có thường xuyên xảy ra đối với cán bộ, Đảng viên cấp Sở hay chỉ một cá nhân?.

Với báo chí mà cán bộ văn phòng còn hạch sách, đùn đẩy trách nhiệm, nếu công dân đến đây làm việc thì chuyện gì sẽ xảy ra? Những thắc mắc của bạn đọc đang “đợi” câu trả lời từ lãnh đạo tỉnh Sơn La.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự việc trên./.

Hoàng Văn



 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top