Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2014 | 11:38

Vụ kiện “bỗng nhiên bị người khác chiếm nhà đất” ở Lâm Đồng: Bao giờ được giải quyết thấu đáo?

KTNT- Cho rằng mình bị một số đối tượng lợi dụng việc cho vay để lừa đảo chiếm nhà và đất, bà Hồng đã nhiều năm vác đơn đi kiện khắp các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên cho đến nay vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ!

Theo nội dung đơn tố cáo của bà Phạm Thị Hồng (sn 1962, trú tại P.10, Q.5, TP.HCM): Do cần vốn để kinh doanh, thông qua giới thiệu của một người quen tên Oai, bà Hồng đã gặp ông Nguyễn Văn Dũng, sn 1960, ngụ Q.1, TP.HCM và ngỏ ý muốn vay ông Dũng 2 tỷ đồng. 

Để đảm bảo cho khoản vay trên, bà Hồng đã đồng ý thế chấp một số tài sản là nhà và đất của mình tại Lâm Đồng. Ông Dũng cũng đề nghị, trước khi giao tiền cho vay thì bà Hồng phải làm “động tác đảm bảo” là ra văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng các khối tài sản thế chấp trên cho một người quen của ông Dũng là ông Trịnh Minh Trình (số CMT: 21185…07 cấp ngày 14/12/2010 tại công an Bình Định).

Khu nhà và đất mà bà Hồng tố cáo bị người khác lừa đảo chiếm giữ

Tới ngày 25/5/2011 bà Hồng cùng với em trai ruột của mình là ông Phạm Văn Đông (người đứng tên thay cho bà Hồng một số tài sản) đã ra phòng công chứng Minh Tâm (Đà Lạt, Lâm Đồng) ký 3 hợp đồng chuyển nhượng cho ông Trịnh Minh Trình gồm: thửa đất rộng 2.600m2 tại Đà Loan, Đức Trọng, Lâm Đồng (sổ hồng mang số hiệu BB 718986); thửa đất rộng 2.421m2 tại Phường 10, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng (GCNQSDĐ số AK 816526); nhà và đất rộng 300m2 tại 27A Hoàng Hoa Thám, Phường 10, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng, (GCNQSDĐ số AD 410955). 

Sau khi cầm hợp đồng chuyển nhượng đã công chứng về TP.HCM thì ông Dũng, Trình đã giữ luôn 3 hồ sơ nhà đất nêu trên cũng như các hợp đồng chuyển nhượng vừa ký. Tuy nhiên, ông Dũng, Trình đã không giao số tiền 2 tỷ đồng hứa cho bà Hồng vay trước đó mà bất ngờ “trốn mất mặt”, bà Hồng bức xúc tố cáo.

Cũng theo nội dung đơn của bà Hồng thì: ngay sau đó, bà đã tìm mọi cách tìm kiếm và liên hệ với ông Dũng và những người liên quan nhưng tất cả đều né tránh. Bất ngờ một thời gian sau, một người bạn của ông Dũng tên là Sơn đã cầm sổ hồng số BB 718986 đến gặp bà Hồng và cho bà Hồng chuộc lại với giá 50 triệu đồng. 

Cánh cổng mới được dựng lên để ngăn bà Hồng và người thân đi vào

Trong khi đang tìm cách lấy lại 2 bộ hồ sơ chuyển nhượng còn lại thì bà Hồng bất ngờ nhận được tin toàn bộ lô đất rộng 2.421m2 tại Phường 10, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng (GCNQSDĐ số AK 816526) cũng như nhà và đất rộng 300m2 tại 27A Hoàng Hoa Thám, Phường 10, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng, (GCNQSDĐ số AD 410955) đã bị ông Trịnh Minh Trình làm xong thủ tục chuyển nhượng cho vợ ông Dũng là bà Huỳnh Kim Phượng (trú tại phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM).

Hiện tại bà Hồng đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng tỉnh Lâm đồng về việc bà bị ông Nguyễn Văn Dũng, ông Trịnh Minh Trình và bà Huỳnh Kim Phượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời bà Hồng cũng tố cáo một số đối tượng lạ mặt ngang nhiên chiếm giữ nhà của bà tại địa chỉ: 27A Hoàng Hoa Thám, Phường 10, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng.

Trao đổi với phóng viên, Đại Tá Phạm Văn Lộc, Phó thủ trưởng thường trực cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: hiện Công an Lâm Đồng đã nhận được đơn của bà Hồng và đã giao cho đơn vị chuyên trách để giải quyết. 

Mới đây, ngày 26/2/2014, UBND TP Đà Lạt đã có ý kiến về đơn thư tố cáo của bà Hồng cho biết: Theo thông báo số 397/CAT-PC44 ngày 18/06/2013 của Công an tỉnh Lâm Đồng thì tố cáo trên của bà Phạm Thị Hồng đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng chuyển đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) và phòng PV24 để giải quyết. Tuy nhiên, gần 1 năm nay, không hiểu vì sao sự việc vẫn dậm chân tại chỗ.

Tại sao những nội dung tố cáo của bà Hồng chưa được các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết dứt điểm. Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả trong các số tới./.

Khởi Chiến

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top