Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024  
Thứ tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024 | 10:8

Làng không liệt sỹ, viết tiếp những câu chuyện về miền quê anh hùng

Là một trong những thôn làng hiếm hoi ở Việt Nam được hân hoan chào đón tất cả những chiến sỹ đánh trận trở về, không có bất cứ ai hy sinh qua các cuộc chiến tranh, người dân xóm Nguộn (xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) hôm nay lại chung tay góp sức vào công cuộc xây dựng nông thôn mới với niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm cao.

Làng không liệt sỹ

Những ngày đầu tháng Bảy, chúng tôi có dịp về thăm xã Dương Thành, nơi có làng không liệt sỹ trong suốt các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong thế kỷ 20.

Về xóm Nguộn - đi trên những con đường nông thôn mới trải dài, xanh, sạch, đẹp, chúng tôi thầm biết ơn các thế hệ cha ông đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ nền độc lập, tự do cho dân tộc, để lớp con cháu hôm nay có cuộc sống hoà bình, hạnh phúc.

Làng Nguộn hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ công cuộc xây dựng nông thôn mới. Xưa kia, từ nơi làng quê ấy, đã có bao lớp thanh niên trai làng tình nguyện lên đường nhập ngũ, mang theo tâm thế sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ quê hương, bảo vệ Tổ quốc, họ ra đi không hẹn ngày trở về. Nhưng cũng chính nơi ấy đã tạo nên một kỳ tích đặc biệt khi trải qua nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt của dân tộc, hàng chục người lính vẫn may mắn sống sót trở về trong sự mừng vui, ngỡ ngàng của gia đình, người thân, không một ai hy sinh nơi chiến trường.

Nghĩa trang liệt sỹ xã Dương Thành.

Dù sống trong mưa bom, bão đạn, nhưng những người lính rời làng quê ấy vẫn luôn kiên trung, bất khuất, chiến đấu quật cường và khi trở về, ít nhiều họ đều mang trong mình những di chứng của chiến tranh. Có người là bệnh binh, thương binh, có người là nạn nhân của chất độc da cam (dioxin). Nhưng hơn hết, những con người ấy luôn cảm thấy tự hào vì đã cống hiến thanh xuân,  sức khoẻ và xương máu cho Tổ Quốc.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Ái, Bí thư Đảng ủy xã Dương Thành, cho biết: “Xã trước kia có 20 xóm nhưng sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, chỉ còn 14 xóm. Trong các cuộc kháng chiến của dân tộc trong thế kỷ 20, theo hồ sơ, xã Dương Thành có 62 liệt sỹ, còn theo phần mộ có 64 nằm rải rác ở 13 xóm, trong đó chỉ có xóm Nguộn là không có liệt sỹ nào, dù trong các cuộc kháng chiến đều có người con của xóm Nguộn tham gia chiến đấu. Trải qua các cuộc kháng chiến, xóm có những thương binh, trong đó nhiều nhất là trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhưng may mắn họ đều được trở về bên gia đình và xóm làng”.

Viết tiếp những câu chuyện về một miền quê anh hùng

Về xóm Nguộn hôm nay, khắp các con đường làng đều được bê tông hoá, những nhành hoa cây cảnh được trồng dọc hai bên đường tạo nên một diện mạo làng quê khang trang, đáng sống. Tiếng máy cày, máy bừa, tiếng người cười nói hăng say tham gia lao động sản xuất rộn ràng, nhộn nhịp khắp các cánh đồng từ đầu làng đến cuối xóm. Cuộc sống của con người làng quê nơi đây đang mở ra một trang mới với đầy sự oai hùng, kiêu hãnh nhưng cũng rất đỗi bình yên thân thuộc.

Vài chục năm trước, khi đất nước lần lượt bước vào các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, ở xóm Nguộn đã có 30 thanh niên lên đường nhập ngũ, tham gia các trận đánh từ Bắc vào Nam. Nhưng nhờ một phép màu kỳ diệu nào đó mà cả 30 con người ấy đều may mắn trở về với gia đình, với quê hương dù có những người trên cơ thể không còn lành lặn. Và trong thời bình hôm nay, những con người ấy lại tiếp tục dùng trí và lực của mình để tham gia lao động, sản xuất, tham gia các công tác xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một phồn vinh, giàu đẹp.

Thương binh Nguyễn Văn Chiêm, sinh năm 1953, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, hồi tưởng những thời khắc đáng nhớ trong chiến tranh.

Ông Nguyễn Văn Thưởng, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, hiện là trưởng xóm Nguộn, chia sẻ: Xóm hiện có 80 hộ  với 350 nhân khẩu, trong đó người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Trải qua các cuộc kháng chiến, xóm may mắn không có ai hy sinh. Xóm có 5 thương binh, 6 nạn nhân chất độc da cam.

Ông Nguyễn Văn Thưởng,cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ năm 1975, nay là Trưởng xóm Nguộn nói về những đổi thay của quê hương.

Từng trong quân ngũ, tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam khốc liệt, ông Thưởng hiểu rằng, việc ông và những người lính có cơ hội sống sót trở về ngoài yếu tố may mắn còn có sự nghiêm túc chấp hành những kỷ luật thép trong quân đội. Chính những yếu tố đó cộng lại đã giúp những người lính như ông có cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình sau những tháng ngày đầy hiểm nguy của bom đạn chiến tranh. 

Ngày nay, khi đất nước hòa bình, tiếp nối truyền thống hào hùng của thế hệ cha ông đi trước, đã có nhiều người con của xóm Nguộn tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, tham gia gìn giữ sự bình yên của Tổ Quốc. Những con người ấy sẽ góp phần viết tiếp nên những câu chuyện của miền quê anh hùng. 

Để ghi nhớ và biết ơn công lao to lớn của những thế hệ đi trước, những người đã hy sinh thân mình gìn giữ nền độc lập cho dân tộc, hằng năm, xã Dương Thành luôn quan tâm, động viên đến những người có công với cách mạng, những thương - bệnh binh, nạn nhân chất độc  da cam.

Theo ông Nguyễn Văn Ái, Bí thư Đảng ủy xã Dương Thành: Nhiều năm nay, xã luôn huy động và duy trì Quỹ đền ơn đáp nghĩa để tặng quà cho những người có công dịp 27/7 và dịp Tết Nguyên đán. Nguồn quỹ này được địa phương sử dụng rất hiệu quả và đúng mục đích.

Một góc xã Dương Thành hôm nay.

Xã Dương Thành nói chung và xóm Nguộn nói riêng hôm nay đang từng ngày thay đổi, phát triển và bứt phá nhờ Chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, xã  đang trong tiến trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Với sự đồng lòng, góp sức của người dân, Dương Thành đặt mục tiêu  hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. Góp sức vào tiến trình đó không thể thiếu những người con của quê hương Dương Thành từng tham gia quân ngũ, những cựu chiến binh quả cảm, họ chính là những tấm gương sáng dệt nên bao câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc, chiếu rọi cho những thế hệ sau này.

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
Top