Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 2 tháng 2 năm 2018 | 10:25

Bé trai tử vong, người nhà tố Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tắc trách?!

KTNT - Quá trình chuyển tuyến, các bác sĩ thấy sức khỏe cháu bé có dấu hiệu xấu nên đưa vào bệnh viện gần nhất cấp cứu, nhưng cháu đã không qua khỏi. Sau khi nhận lại thi thể, gia đình phát hiện nhiều vết trầy xước và máu.

KTNT - Quá trình chuyển tuyến, các bác sĩ thấy sức khỏe cháu bé có dấu hiệu xấu nên đưa vào bệnh viện gần nhất cấp cứu, nhưng cháu đã không qua khỏi. Sau khi nhận lại thi thể, gia đình phát hiện nhiều vết trầy xước và máu.

bv-nhi.jpg

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, nơi cháu T. cấp cứu ban đầu rồi chuyển tuyến.

Mới đây, trên trang mạng xã hội facebook có chia sẻ bài viết của K. N với nội dung đề nghị các cơ quan báo chí thông tin giúp gia đình làm rõ về nguyên nhân cái chết của bé trai N. V. T (15 tháng tuổi), trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lậu (Thanh Hóa).

Theo bài viết, chiều 27/1/2018, cháu T. có biểu hiện tức ngực khó thở nên được người nhà đưa vào khoa cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Tại đây, các bác sĩ nhận thấy cháu có tiên lượng xấu nên đã thông báo với gia đình và làm thủ tục cho cháu chuyển tuyến. 

Quá trình chuyển tuyến thấy tình trạng của cháu nguy kịch, nên xe cấp cứu đã đưa vào Bệnh viện đa Khoa Hàm Rồng (tại xã Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ tại bệnh viện này khẳng định cháu đã tử vong trước đó.

Sau khi nhận lại thi thể của cháu để khâm liệm, người thân phát hiện trên mặt cháu có nhiều vết trầy xước, bầm tím và có vết máu. Thấy có nhiều nghi vấn nên người nhà đã nghi nhận lại hình ảnh và cho rằng cái chết của cháu có liên quan đến các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi.

Để xác minh rõ thông tin trên, phóng viên KTNT đã có mặt tại nhà cháu N. V. T. Tiếp chúng tôi trong bầu không khí tang tóc, chị Lại Thị Hưng (mẹ của cháu) ngậm ngùi: Gia đình mong muốn phía Bệnh viện Nhi trả lời rõ nguyên nhân cái chết và những vết trầy xước trên người cháu.

“Sau khi đưa cháu chuyển tuyến, các bác sĩ không cho chúng tôi đến gần cháu vì cho rằng cần giữ kín và tránh gió cho cháu. Tuy nhiên, khi nhận lại thi thể cháu, chúng tôi mới biết hỏa ra chỉ là cái cớ để chối bỏ trách nhiệm”, chị Hưng bức xúc nói.

Liên quan đến vấn đề này, ông Ngô Việt Hưng, Trưởng khoa Hồi Sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, người trực tiếp tham gia cấp cứu cho cháu bé, cho biết: “Cháu T. có tiền sử bệnh tim bẩm sinh. Sau khi tiếp nhận và khám cho cháu, chúng tôi phát hiện hết khả năng cứu chữa và khuyên gia đình nên đưa cháu về, nhưng gia đình vẫn quyết định mang cháu đi nên chúng tôi cũng thuận theo”.

“Việc người nhà phản ánh không được tiếp cận cháu trong quá trình chuyển tuyến là không đúng sự thật, vì chính mẹ cháu là người bế cháu từ giường cấp cứu lên xe”, ông Hưng khẳng định.

Ông Lê Văn Tráng, bác sĩ chuyên khoa II, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết: “Phía bệnh viện vừa tiếp nhận được đơn thư của gia đình về vụ việc của cháu T. Bệnh viện rất cảm thông và chia sẻ với gia đình. Chúng tôi sẽ thành lập hội đồng y khoa để làm rõ sự việc này”.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin thêm đến bạn đọc.


 

 

Hà Khải - Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
Top