Trong quá trình thi công dự án khách sạn 5 sao Pullman (số 12 Trần Phú, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) của Công ty TNHH Nhật Hạ đã làm hàng chục hộ dân sống gần dự án này phải sống trong cảnh hoang mang vì nứt xé nhà.
Hàng chục hộ dân sống trong ngõ nhỏ trên tuyến đường Trần Bình Trọng – nơi giáp ranh với Dự án khách sạn 5 sao Pullman đang thi công đều đồng loạt “kêu trời” vì sự cố nứt toác từ sân, tường tới trần nhà… Thậm chí nhiều hộ dân vì quá sợ ảnh hưởng tới tính mạng đã đành phải chuyển đi không dám ở lại.
PV Báo Kinh tế nông thôn đến tận nơi và được chứng kiến tận mắt những vết nứt dài nhất hơn 2m, rộng khoảng 10cm xuất hiện trên trần nhà, khu bếp, khu vệ sinh, đến phần sân lát nền xi măng của các hộ dân tại đây.
Vừa chỉ cho PV, bà P. vừa nói trong bức xúc: “Nhà tôi nứt từ móng nứt ra, tôi phải đóng chặt cửa sổ lại không dám mở, mở ra sợ nó lật cả bờ tường. Từ khi công ty thi công là nhà tôi bắt đầu nứt. Nhà bên cạnh đây, trước đây có hộ dân người ta thuê, nhưng họ bỏ đi hơn 2 tháng nay rồi. Có hôm, tôi đang ngủ trưa mà miếng gỗ trần nhà rơi rầm xuống như động đất. Khi dân chúng tôi có ý kiến, phía công ty nói chưa đổ đâu, đổ biết ngay, đổ thì mới giải quyết, còn không thì sau Tết giải quyết”.
Đồng quan điểm với bà P., người nhà cụ L. (90 tuổi, hàng xóm của bà P.) cho biết: “Cụ tôi sinh sống cùng 2 con và cháu nhưng từ khi dự án thi công thì nhà vệ sinh, sân…lún, xé nứt toác, cổng giờ không khóa được. Công ty hứa sau Tết sẽ xem xét nhưng chẳng có văn bản giấy tờ gì, tin sao được”.
Theo quan sát của PV, nhà bà P. và vài hộ dân ở khu vực này thuộc diện nhà cổ mang kiến trúc Pháp nên việc xuống cấp là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nhà cổ xuống cấp, nứt toác đã đành, nay nhà mới xây được vài năm cũng trong tình cảnh tương tự.
Có mặt tại nhà bà Nguyễn Thị T. (88 tuổi) chúng tôi vô cùng ngạc nhiên vì bờ tường nhà bà không thể dùng từ nứt nữa mà là gần như tách đôi nhìn xuyên sang phía bên kia được. Cánh cổng nhà bà trước đây đóng khít, giờ khoảng cách giữa 2 cánh cổng cũng phải hơn 10cm khiến nhà bà phải dùng khóa xích dây để chốt chặt lại đảm bảo an ninh.
Chia sẻ với PV, anh Vũ Văn T. nói: “Từ khi dự án này khởi công, gia đình tôi cũng như các hộ dân lân cận chịu ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống, nhà ở thì ở vậy thôi chứ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nhà sập. Cửa thì bung cả ra, phải sửa đến 6 lần mới khoá được”.
Không chỉ bà P, ông K, bà T… mà nhiều người dân khác cũng chung quan điểm: “Từ khi họ thi công dự án khách sạn 5 sao này, đời sống của chúng tôi xáo trộn hẳn. Việc nứt nhà bằng mắt thường có thể nhìn thấy nhưng nứt vỡ đường ống nước khiến số nước hàng tháng cứ tăng vọt không rõ nguyên nhân khiến tôi cảm thấy rất bức xúc”, ông Nguyễn Thế K. vừa bày tỏ vừa chỉ xuống nền nhà đã chi chít vết rạn nứt cho PV xem.
Dự án khách sạn 5 sao Pullman được khởi công từ ngày 1/5/2018, trên "đất vàng" của TP. Hải Phòng. Tính đến nay chưa đầy 9 tháng nhưng có nhiều thông tin gây xôn xao dư luận.
Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.