Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 29 tháng 10 năm 2020 | 12:59

Sưởi ấm người dân vùng lũ bằng phong trào thiện nguyện.

Phải di chuyển hàng từ ô tô qua ghe đi trên những cánh đồng nước mênh mông, Đi trên sông Thạch Hãn hết gần 1 giờ đồng hồ đoàn mới có thể tiếp cận được nhà dân, đã bị cô lập 10 ngày" bạn Tuấn Anh chia sẻ thêm về kỷ niệm những chuyến đi thiện nguyện vừa qua

Thời gian qua, dịch bệnh vừa được dập tắt, người dân miền Trung lại đối mặt với thiên tai, lũ lụt. Nhiều chiến sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu người, bao nhiêu sinh mạng con người bị nước cuốn đi. Để góp phần nào cho những người ở lại vơi đi đau thương, mất mát... thì việc thiện nguyện, chia sẻ với đồng bào là hết sức cần thiết. Theo đó nhiều nhóm, Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện được thành lập và có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Trong đó, hoạt động thiện nguyện của CLB thiện nguyện Điện Bàn, Quảng Nam là một trong những điển hình.

122612407_2754605231418313_8262856727285961086_n.jpg
122336015_297030681263967_5618791319461342111_n.jpg
Các phần quà mang giá trị tinh thần được trao tận tay các bà con vùng lũ 

Gần 2 năm tham gia công tác thiện nguyện, bạn Nguyễn Lương Tuấn Anh, thành viên CLB cho biết: "Thời gian qua đi vào tận vùng rốn lũ, mới cảm nhận được nỗi khổ sở, cùng cực của những người dân nơi đây. Từ đó, như một động lực mạnh mẽ, làm cho bản thân em thấy quyết tâm hơn, thức đêm ròng rã, chạy xe, ngâm nước cả tuần liền, nhưng thấy vui và hạnh phúc khi mang tới phần quà nhỏ tới tay cho bà con vùng lũ."

“Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”

Vừa qua, khi bão lũ tại các tỉnh Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh. Thì CLB đã nhóm họp lên kế hoạch, kêu gọi, kết nối các mạnh thường quân trên cả nước, chung ta, chia sẻ khó khăn với đồng bào ta lúc hoạn nạn. 

"Phải di chuyển hàng từ ô tô qua ghe đi trên những cánh đồng nước mênh mông, Đi trên sông Thạch Hãn hết gần 1 giờ đồng hồ đoàn mới có thể tiếp cận được nhà dân, đã bị cô lập 10 ngày" _ bạn Tuấn Anh chia sẻ thêm về kỷ niệm những chuyến đi thiện nguyện vừa qua.

122482209_857378175067932_979080789175326723_n.jpg
122551043_398009327870168_5317400343738254_n.jpg
122588056_362901651592920_7853027903013026885_n.jpg
Các thành viên trong đoàn phải di chuyển bằng ghe mang quà tới tay bà con bị cô lập

 

Hàng ngàn suất quà khác nhau, được các bạn thành viên trong đoàn thiện nguyện huyện Điện Bàn mang tới tay bà con khó khăn. Cụ thể đợt mưa lũ, CLB đã tặng 300 suất quà, Mỗi suất quà trị giá 400.000 và 100.000 tiền mặt, tận tay tặng cho bà con xã Bình Phong, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

Tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, CLB hỗ trợ trao hơn 300 suất quà.

Trong đợt này, tại xã Tân Thành, huyện Hướng Hoá, CLB trao hơn 300 suất quà và trao 100 suất quà tại thôn Tân hiệp - Hải chánh - Quảng Trị.

Trao thêm, 225 suất quà cho 4 thôn Apul - Tà Rụt 2, Tà Rụt 3, Tà Rụt 4, Quảng Nam.

Có thể thấy, những giá trị vật chất của các bạn trong CLB thiện nguyện huyện Điền Bàn, Quảng Nam, mang đến cho bà con chưa thật sự lớn về mặt vật chất, nhưng rất ấm lòng, ý nghĩa và góp phần san sẻ những mất mát cho bà con vùng lũ.

“Em mong muốn không chỉ riêng CLB thiện nguyện của mình mà tất cả các bạn trẻ, các mạnh thường quân tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện thực tế để nhiều tham gia. Từ đó, phần nào nâng cao ý thức của các bạn trẻ về sự chia sẻ và trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi ngày các bạn chỉ cần trích một ít tiền mua sắm, ăn quà vặt là có thể giúp đỡ được rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình rất, rất nhiều”, - một bạn thành viên CLB thiện nguyện huyện Điện Bàn chia sẻ.

Cần thắp lửa cho phong trào.

Mặc dù, mới được thành lập gần 2 năm nay nhưng CLB thiện nguyện huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Ban đầu, những hoạt động của CLB chủ yếu là trẻ em vùng cao, những hoàn cảnh khó khăn của tại địa phương . Nhưng từng bước CLB, đã tổ chức được nhiều hoạt động quy mô và ý nghĩa, tạo nên ấn tượng tốt đẹp với mọi người về công tác thiện nguyện. Ban đầu hoạt động CLB chỉ tổ chức các chương trình nhỏ, số tiền quyên góp cũng rất hạn chế. Nhưng sau khi chia sẻ trên facebook hình ảnh, bài viết về các hoạt động thì CLB bắt đầu nhận được rất nhiều lời nhắn từ các bạn trẻ, các mạnh thường quân trên cả nước cùng tham gia hoạt động từ thiện với CLB.

122633301_2420224348284742_7962878536666957357_n.jpg 
122357975_382323549803404_7880561387935762317_n.jpg
Các thành viên CLB thấy vui khi góp được các phần quà cho tặng cho các bà con vùng lũ

 

Hiện nay, sự hình thành các đội, nhóm, CLB thiện nguyện của giới trẻ là dấu hiệu rất đáng mừng khi các bạn đã biết, cảm thương,chia sẻ hạnh phúc của mình với những người kém may mắn hơn, biết sống vì người khác. Hy vọng thiện nguyện sẽ không phải chỉ xuất hiện rồi biến mất như một làn sóng mà hãy trở thành nếp sống trong tâm thức mỗi người trẻ - sống với phương châm cho đi không nhận lại riêng mình.

Hữu Văn
Ý kiến bạn đọc
Top