Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 27 tháng 1 năm 2016 | 3:28

Cái Tết no ấm của người đàn ông từng quanh năm “trốn nợ”

Khác với mọi năm, những ngày cận Tết Bính Thân nhà anh Út Lớn đã rộn ràng tiếng cười và không khí tết. Nhìn các con vui vẻ với bánh mứt, anh bùi ngùi nhớ lại những cái tết trước đầy u ám khi nhà thiếu trước hụt sau, nợ nần chồng chất.

Anh Nguyễn Văn Út Lớn ở xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Ít học, không đất canh tác, vợ chồng anh Út Lớn chỉ biết làm thuê làm mướn sống qua ngày, ăn bữa nay lo bữa mai.

Làm cái nghề "bán sức" kiếm cơm nhưng sức khỏe của anh Út Lớn lại không được tốt, nay ốm mai đau. Nhà đã nghèo lại lắm bệnh, ăn chẳng đủ lấy đâu ra tiền mua thuốc, nên cuộc sống của hai vợ chồng là chuỗi ngày đi vay mượn người quen để mua thuốc, hết bệnh lại đi làm thê cuốc muốn để trả nợ…

Cái vòng quẩn quanh ấy cứ bám riết hai vợ chồng anh Út Lớn. Vay mượn mãi mà không có khả năng trả, nhiều người cũng không dám cho vay thêm khiến cuộc sống gia đình anh Út Lớn rơi vào ngõ cụt bế tắc. Con gái anh cũng đành nghỉ học giữa chừng để ở nhà phụ giúp gia đình…

Những cặp bò này là "cần câu" để các hộ thoát nghèo

Chỉ đến khi nhãn hàng Trà thảo mộc Dr Thanh, qua chương trình lục lạc vàng trao tặng cho gia đình anh đôi bò giống thì vợ chồng anh Út Lớn mới thấy lại ý nghĩa sống để phấn đấu vươn lên.

Anh bảo: “Trước giờ mình có bao giờ nghĩ lại có được tài sản lớn như thế này đâu. Nay có đôi bò trị giá mấy chục triệu đồng, lại được hướng dẫn cách chăm sóc và công việc cũng không nặng nhọc lắm, tui yếu ớt nhưng cũng làm được, con cái lúc rảnh cũng phụ giúp được.”

Từ khi có “cái cần câu” này, anh Út Lớn chí thú làm ăn hơn vì anh thấy đã có cơ sở để gia đình thoát nghèo. Từ một người đàn ông đi ra đường lúc nào cũng khom người vì sợ người ta đòi nợ, mọi thứ như bế tắc, nay anh Út Lớn đã khác xưa. Anh tin với sức lao động và sự chăm chỉ của gia đình mình, cặp bò sẽ sinh sôi phát triển ngày càng nhiều…

Anh Út Lớn vui mừng chia sẻ: “Nhờ mấy con bò này tôi mới dám nghĩ mở rộng hơn quy mô chăn nuôi ở nhà và quyết định nuôi thêm heo và đàn gà vịt để kiếm thêm thu nhập nhiều hơn”.

Điều này không những là cơ sở để phát triển kinh tế mà còn mang một ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với gia đình anh. Sau khi nhận được cặp bò, bé Diễm My, con gái của anh Út Lớn, đã tiếp tục quay trở lại trường học với ước mơ đến giảng đường đại học, theo đuổi giấc mơ đổi đời, đưa gia đình thoát nghèo nhờ con chữ.

Khác với những năm trước, những ngày gần kề tết Bính Thân này, gia đình anh Út Lớn đã có tiếng cười và không khí đón tết cổ truyền. Anh bảo: “Mấy năm trước ngày cận tết là lo nhất, vì ai cũng chờ dịp này để kết toán nợ nần, chủ nợ đến đòi nợ hoài, con cái thì nghỉ học vì không tiền, tâm trạng đâu mà ăn tết. Năm nay thì khác rồi, có bê bán để trả nợ. còn dư chút đỉnh lo tết nhất cho con, còn gì vui hơn nữa! Tất cả là nhờ vào chương trình Lục Lạc Vàng và các nhà hảo tâm!”.

Các nhà từ thiện tặng quà cho người nghèo

Đánh giá về chương trình Lục Lạc Vàng, lãnh đạo chính quyền địa phương cũng nhìn nhận ý nghĩa chương trình hết sức nhân văn. Hành trình trao tặng các cặp bò đến với các hộ nông dân nghèo trên khắp mọi miền quê là hành trình của những câu chuyện đẹp và ấm áp, lan tỏa tình người…

Là doanh nghiệp tài trợ cho chương trình ngay từ những ngày đầu, nhãn hàng trà thảo mộc Dr Thanh, cũng đánh giá đây là một chương trình truyền hình thực tế giàu ý nghĩa nhân văn, nhân đạo. Ông Nguyễn Phan Huy Khôi, đại diện nhãn hàng trà thảo mộc Dr Thanh cho biết: “Chính vì ý nghĩa đó mà chúng tôi đồng hành cùng chương trình nhiều năm nay. Hy vọng rằng những bài học từ chương trình sẽ lan tỏa rộng hơn trong xã hội, để con người biết chia sẻ và yêu thương nhau nhiều hơn!”. 

Thiên Lộc

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top