Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 5 tháng 4 năm 2019 | 14:47

Những chiếc cầu của ý Đảng, lòng dân

Tháng 3/2019, một số địa phương vùng sâu, vùng xa của huyện Krông Bông (Đắk Lắk) tất bật sửa chữa cầu, đường với nguồn kinh phí hàng trăm triệu đồng đều do nhân dân đóng góp.

tr8.JPG
Chiếc cầu được hoàn thành bằng nguồn kinh phí do dân 2 thôn Noh Prông và Ea Khiêm đóng góp.

 

Như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, để chuẩn bị cho niên vụ sản xuất mới, trong những ngày tháng 3/2019, một số địa phương vùng sâu, vùng xa của huyện Krông Bông (Đắk Lắk) tất bật sửa chữa cầu, đường với nguồn kinh phí hàng trăm triệu đồng đều do nhân dân đóng góp.

Không trông chờ ỷ lại

Thôn Noh Prông và thôn Ea Khiêm có đông đồng bào dân tộc Mông di cư ngoài kế hoạch từ năm 1997, hiện có 468 hộ với gần 2.600 khẩu, cách xa trung tâm xã Hòa Phong 9km về phía Đông Bắc, chia cắt bởi suối Ea Noh Prông.

Trước đây, việc đi lại của đồng bào 2 thôn vô cùng khó khăn. Cuối năm 2016, chiếc cầu treo dây võng dài 120m, rộng 2,7m , trọng tải 2,2 tấn, hoàn thành từ nguồn vốn “sắp xếp ổn định dân di cư tự do”, với tổng kinh phí 4,6 tỷ đồng. Đây là cây cầu dân sinh chủ yếu phục vụ cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa có tải trọng nhẹ. Trong quá trình sử dụng, các phương tiện xe cộ và xe công nông có tải trọng lớn hơn quy định hàng ngày đi qua với lưu lượng lớn, khiến cho mặt cầu  xuống cấp, Nhà nước phải đầu tư hàng trăm triệu đồng để sửa chữa.

Trước tình hình trên, cấp ủy, chính quyền xã Hòa Phong đã tuyên truyền, vận động đồng bào 2 thôn, khắc phục bằng cách làm hệ thống cầu, đường song song với cầu dân sinh để vận chuyển hàng hóa. Mặc dù là thôn vùng 3, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 51%, nhưng hưởng ứng chủ trương của xã, năm 2018, người dân 2 thôn đã đóng góp 150 ngày công và 100 triệu đồng, hợp đồng làm 1 chiếc cầu bằng dầm sắt, mặt lót ván dài 20m, trọng tải 5 tấn và đường dẫn lên 2 đầu cầu dài trên 100m, giúp cho việc giao thương hàng hóa của bà con thuận tiện, đồng thời nâng cao tuổi thọ cho cầu treo.

Thế nhưng, trận mưa đầu tháng 1/2019 đã cuốn trôi trên 30m đường dẫn ở đầu mố cầu phía Tây, trong khi mùa thu hoạch sắn đã đến. Không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, Chi bộ và Ban tự quản 2 thôn họp, phát động bà con đóng góp thêm hàng trăm ngày công và 80 triệu đồng mua đá hộc, lưới sắt, thép B40 đan rọ kè, đổ đất mở rộng mặt đường 4m, sau ba ngày (7 - 9/3/2019) thi công, công trình đã hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Ông Đào Xuân Mỳ, Trưởng thôn Ea Khiêm, cho biết: Thấy được lợi ích lâu dài, nên khi Chi bộ và Ban tự quản thôn phát động, bà con 2 thôn Noh Prông và Ea Khiêm hưởng ứng rất cao. Tuy đời sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng bà con luôn ý thức được rằng: “Không phải việc gì cũng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, việc gì dân có thể làm thì cùng chung tay với Nhà nước để làm”. Trong quá trình làm cầu, đường, người dân trực tiếp tham gia và giám sát. Sau mỗi đợt làm xong, Ban tự quản đều công khai, minh bạch từng khoản thu, chi cho người dân biết, đó chính là yếu tố mà việc huy động sức dân được thuận lợi…

Nỗ lực của nhân dân

Thôn 9 (xã Hòa Lễ) chỉ có 60 hộ với 276  khẩu, 40ha đất sản xuất nằm bên kia sông Krông Bông. Trước đây không có cầu đi lại, hàng năm, đến mùa thu hoạch, bà con rất vất vả mới đem được sản phẩm về nhà, nhất là vào mùa mưa lũ, đã có 7 trường hợp người bị chết đuối khi qua sông thu hoạch. Trong trận mưa kéo dài hồi đầu tháng 1/2019, nước lũ đã làm hư hỏng cầu tạm, khiến cho 2 trẻ em đi qua cầu bị rơi xuống suối, may mà có người phát hiện, kịp thời cứu vớt.

 

tr8a.JPG
Cầu thôn 9 bắc qua sông Krông Bông, kinh phí do dân đóng góp.

 

Bà Lê Thị Loan, Bí thư Chi bộ thôn 9, cho biết: Hàng năm, thôn thường phải chứng kiến những cái chết thương tâm, cũng như khó khăn trong vận chuyển sản phẩm. Bà con luôn ước ao có một chiếc cầu để đi lại, nhưng muốn làm cầu vững chắc đòi hỏi kinh phí rất lớn, trong khi việc huy động sức dân có hạn. Do đó, Chi bộ và Ban tự quản thôn mạnh dạn lập kế hoạch, dự toán kinh phí, họp dân thông qua, trên cơ sở đó vận động bà con đóng góp và kêu gọi mạnh thường quân trong thôn hỗ trợ thêm kinh phí làm cầu. Từ số tiền vận động, nhân dân đã mua sắt thép làm trụ, gỗ lót mặt cầu, dây cáp… để làm chiếc cầu tạm dài trên 80m, đổ đất đường dẫn lên cầu, với tổng kinh phí trên 60 triệu đồng và trên 120 ngày công. Tuy không phải là chiếc cầu bằng bê tông, cốt thép nhưng với sự nỗ lực của người dân thôn 9, chiếc cầu tạm hoàn thành đã giúp bà con có thể yên tâm đi lại khi niên vụ mới đang đến gần.

Dù vậy, đây cũng chỉ là biện pháp tình thế. Về lâu dài, người dân thôn 9 rất mong được các cấp có thẩm quyền sớm khảo sát xây dựng cho bà con chiếc cầu vững chắc hơn.

 

 

Mai Viết Tăng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top