Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2016 | 10:53

Đắk Nông: Thiệt hại 1.157 tỷ đồng do hạn hán

Mặc dù từ giữa tháng 4-2016, tại một số vùng của Tây Nguyên đã có những trận mưa “giải khát” sau những ngày nắng hạn khốc liệt nhưng vẫn không thể cứu được những cánh đồng cà phê và hoa màu đã bị chết cháy, gây thiệt hại nặng nề. Riêng tỉnh Đắk Nông, nhiều hộ dân đang đứng trước nguy cơ mất trắng nhiều diện tích hoa màu và rơi vào tình trạng khó khăn.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triền nông thôn tỉnh Đắk Nông, đến nay, Đắk Nông có khoảng 10.000 ao hồ hết nước, 183/183 hồ chứa có mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường, 25 hồ chứa hết nước, 31 hồ chứa sử dụng ở mực nước dung tích chết. Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 2 đập dâng và 1 trạm bơm hết nước không hoạt động được. Hạn hán đã ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 23.004ha cây trồng các loại, trong đó có khoảng 22.755ha cây công nghiệp dài ngày, chủ yếu cà phê và hồ tiêu thiếu nước tưới, làm khoảng 18.722ha bị sụt giảm năng suất từ 30 đến 70%; 4.033ha sụt giảm năng suất trên 70%. Toàn tỉnh có khoảng 873 hộ dân với 24.365 nhân khẩu thiếu nước sinh hoạt. Tổng thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp ở đợt hạn hán này ước tính khoảng 1.157 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát trong chuyến công tác kiểm tra tình hình hạn hán tại Đắk Nông ngày 17-5 vừa qua

Đợt hạn hán kéo dài trong thời gian qua đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền nông nghiệp của tỉnh Đắk Nông. Hàng nghìn diện tích cây trồng chết cháy và mất trắng không thể tiếp tục canh tác, trong đó nghiêm trọng nhất là cây cà phê. Tại buôn Buôr, xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút), hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh lao đao do thiếu nước tưới phục vụ nông nghiệp và sinh hoạt. Dù nhiều hộ gia đình đã tìm mọi phương án là nạo vét, khoan giếng nhưng vẫn không khả quan. Ông Hoàng Văn Tuần, ngụ tại Buôn Buôr cho biết: “Hiện tại hơn 1ha cà phê nhà chúng tôi đã chết cháy, mặc dù gia đình đã tìm mọi cách để cứu nhưng không có nước thì đành phải chịu thôi. Không chỉ riêng gia đình tôi mà đây là thực trạng chung ở địa phương này. Nói gì nước tưới, ngay cả nước dùng để sinh hoạt hàng ngày cũng khó khăn. Vụ mùa năm nay có thể nói đã mất trắng rồi”.

 “Thời tiết quá khắc nghiệt, cà phê giá đã thấp nay lại còn chết cháy hết thi coi như không còn gì. Nhà tôi đầu tư 3ha vào cây cà phê mà giờ mất hết rồi (ý nói cà phê chết). Người nông dân chúng tôi đã khổ nay lại thêm nữa”, bà Trần Thị Hằng, xã Nam Dong (huyện Cư Jút) ứa nước mắt chia sẻ. Không còn cách nào để cứu cây cà phê và các loại rau màu khác, người dân nơi đây đành phó mặc cho thiên nhiên. Giờ họ chỉ còn cách “chờ có mưa xuống rồi tính tiếp”.

Nắng hạn khốc liệt khiến những cánh đồng cà phê và hoa màu của bà con nông dân bị chết cháy, gây thiệt hại nặng nề

Ông Phan Văn Công, Phó Chủ tịch xã Nam Dong, cho biết: “Xã hết sức khó khăn về nước tưới phục vụ nông nghiệp. Đến thời điểm này, xã Nam Dong có hơn 200ha cà phê, tiêu không có nước tưới, vụ lúa đông xuân trên 100ha không gieo sạ được và trên 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động bà con cùng san sẻ nguồn nước đối với những hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Còn với cây trồng thì giờ chỉ trông chờ vào tự nhiên chứ chẳng làm gì được khi nguồn nước đã cạn”.

Trong chuyến công tác kiểm tra tình hình hạn hán tại Đắk Nông ngày 17-5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát đã nghe các địa phương báo cáo nhanh về tình trạng hạn hán tại địa bàn; đồng thời gặp gỡ, trao đổi và động viên các hộ dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề do hạn hán gây ra. Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Quốc Hùng -  Thu Sa

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top