Đang điều khiển máy gặt lúa thuê, chủ máy bị một nhóm côn đồ đe dọa, đập phá máy móc, ước thiệt hại gần 10 triệu đồng.
Theo đơn thư kêu cứu của anh Võ Hoàng Khánh (1979, trú tại xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) gửi cơ quan Công an: Vào khoảng 16h này 29/5, anh và một số người đang điều khiển máy gặt, gặt lúa thuê cho một số người dân ở khu vực Động Linh, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh), bất ngờ có 8 đối tượng mang theo kiếm đến đe dọa, đập phá máy móc, cấm không cho máy gặt lúa ở khu vực Động linh, Đầm Muối.
Anh Khánh cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc rất có thể là sự cạnh của một chủ máy gặt khác là người địa phương, bởi trước đó, khoảng 19h, ngày 28/5, một chủ máy tên Th. có đến gặp anh, yêu cầu không được gặt lúa ở khu vực Động Linh, Đầm Muối.
Đến 16h, ngày 29/5, anh Khánh cùng 1 số người đang gặt lúa thuê thì bị nhóm đối tượng đến ngăn cản, cấm không cho gặt lúa, đập phá máy móc. Uớc tính thiệt hại gần 10 triệu đồng.
Trung tá, Đỗ Văn Nguyên, Phó trưởng Công an phường Minh Thành cho biết bước đầu cơ quan Công an đã tiếp nhận đơn thư của người dân, sau đó xem xét mức độ vi phạm, báo cáo cơ quan Công an thị xã Quảng Yên để xử lý theo quy định của pháp luật.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.