Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 15 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 13 tháng 4 năm 2020 | 11:46

Thượng úy Phạm Vương Minh: “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”

Nhiệt tình, năng nổ, luôn đặt trách nhiệm trong công việc lên hàng đầu là những gì đồng nghiệp nhận xét về Thượng úy Phạm Vương Minh, Phó Trưởng Công an xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Tận tâm, trách nhiệm với nghề
 
19 ngày nhận nhiệm vụ tại khu cách ly trên địa bàn xã Thạch Liên, nơi đang có 68 công dân trở về từ Thái Lan, Lào có lẽ là những ký ức không bao giờ quên của Thượng úy Phạm Vương Minh trên trận địa không tiếng súng chống dịch bệnh Covid-19.
 
Thượng uý Phạm Vương Minh cho biết: “Công việc của tôi không chỉ gói gọn trong những lần cầm loa tuyên truyền. Sau nhiệm vụ ấy, tôi cũng một số đồng chí nữa thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong khu cách ly. Nhận nhiệm vụ ở vòng trong của khu cách ly, ngay từ đầu tôi cũng ý thức được mình cũng là một người đang đồng thời thực hiện nhiệm vụ cách ly”.
 
66.jpg
Thượng uý Phạm Vương Minh đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly trên địa bàn xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh)
 
Nhà ở gần nhưng hóa xa, nhớ nhà, dẫu mệt, căng thẳng nhưng, tâm lý đó chỉ thoáng qua rất nhanh, trách nhiệm đã thôi thúc anh cùng các đồng nghiệp,y bác sĩ, tình nguyện viên gác việc riêng để lo việc chung quyết tâm chống dịch, động viên nhau bao giờ dập được dịch ngày đó sẽ được trở về nhà.
 
“Bên cạnh nhắc nhở công dân thực hiện những nguyên tắc, chúng tôi cũng có những cuộc trò chuyện từ xa để nắm bắt tâm lý. Kịp thời động viên, uốn nắn những suy nghĩ lệch lạc và định hướng việc tiếp cận thông tin cho công dân. Đến nay, tôi đã thuộc tên rất nhiều người. Và rất có thể, sau đợt cách ly này, tôi có thêm nhiều người bạn. Những bó rau, củ dưa, gói mỳ tôm được bà con đưa đến tận điểm cách ly ủng hộ lực lượng chống dịch. Tình cảm mộc mạc của nhân dân là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ” – Thượng uý Phạm Vương Minh chia sẻ thêm.
 
7.jpg

Thượng úy Phạm Vương Minh, Phó Trưởng Công an xã Thạch Liên luôn chịu khó học hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

 
11  năm gắn bó với ngành, trải qua nhiều lĩnh vực công tác, đến đầu tháng 11 năm 2019, Thượng úy Phạm Vương Minh được điều động về nhận nhiệm vụ Phó Trưởng Công an xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).
 
Địa bàn rộng, vất vả, áp lực hơn nhưng nhận thức rõ được trọng trách của mình, Thượng úy Minh luôn thể hiện được bản lĩnh, sự nhiệt tình và tích cực trong công tác, bám nắm tình hình địa bàn, thường xuyên xuống cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để chủ động tham mưu giúp lãnh đạo giải quyết tốt các vụ việc khi mới phát sinh góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.
 
Mang trong mình dòng máu hiếm

Năm 2013, trong lần tham gia hiến máu tình nguyện, Thượng úy Phạm Vương Minh được các bác sĩ thông báo anh thuộc nhóm máu hiếm (Rh-) và hướng dẫn anh tham gia vào câu lạc bộ máu hiếm để “nhận lệnh” hiến máu cứu người. Từ khi biết dòng máu trong cơ thể mình là dòng máu hiếm đặc biệt, Thượng úy Phạm Vương Minh có thêm một sứ mệnh khác: Sứ mệnh cứu người có cùng dòng máu hiếm.
 
m8.jpg
Thượng úy Minh luôn trong tâm thế sẵn sàng nhận những cuộc gọi “bất thình lình” kêu gọi đi hiến máu cứu người.
Chia sẻ về những lần hiến máu cứu người của mình, Thượng úy Minh kể, anh đã tham gia hiến máu 6 lần, chủ yếu là cho các sản phụ và nhiều trường hợp cấp cứu tại các bệnh viện.
Theo ước tính, cả nước có khoảng 0,07% dân số mang trong mình dòng máu hiếm Rh-, nghĩa là trong 10.000 người thì có khoảng 7 người thuộc nhóm máu này. Hiểu hơn ai hết về tầm quan trọng dòng máu mình mang, anh luôn trong tâm thế sẵn sàng nhận những cuộc gọi “bất thình lình” kêu gọi đi hiến máu cứu người.
 
 “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, đó là tâm niệm của Thượng úy Phạm Vương Minh để lúc nào ở anh cũng luôn sôi nổi lý tưởng sống cống hiến, đầy chất men say hứng khởi với công việc và thiện nguyện. Những việc làm bình dị, thầm lặng nhưng cao quý của Thượng úy Phạm Vương Minh không những đã cứu giúp được nhiều người mà còn nhân lên hình ảnh đẹp về người chiến sỹ công an nhân dân tận tụy, vì nhân dân phục vụ.
 
 
 
Bảo Châu
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top