Những cánh rừng tại lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) quản lý đã bị “lâm tặc” tìm mọi cách để triệt hạ và chặt phá công khai giữa thanh nhiên bạch nhật...
Sau gần 2 tiếng đồng hồ vượt những con đường đất từ xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, chúng tôi đã đến được hiện trường các vụ phá rừng mới diễn ra ở đây. Ngay trước mắt, những cánh rừng đang bị chặt phá và nghi ngút khói, PV theo chân người dẫn đường đi thẳng vào tiểu khu 1104. Tại đây, nhiều cây to có đường kính gần 40cm cũng bị cưa hạ, nằm ngổn ngang và bị đốt cháy trơ trụi. Bên cạnh những gốc cũ, có những gốc cây còn in dấu vết cắt mới toanh, điều này cho thấy rừng ở đây đã bị tàn phá trong thời gian dài.
Nhìn từ trên cao xuống, trước mắt chúng tôi là một khoảng rừng rộng lớn bị chặt hạ, nhiều khoảng rừng đang bị đốt không thương tiếc. Bất ngờ có tiếng máy cưa giòn tan vang lên, tiếng thân cây đổ sầm giữa rừng, chúng tôi nhanh chóng tiến lại gần. Dường như sự có mặt của PV đã bị báo trước nên lâm tặc đã biến mất chỉ còn cây gỗ nằm trơ trọi.
Ông Lại Thế Bình, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa, cho biết: Các đối tượng phá rừng thường lén lút và bố trí người khác để canh lực lượng tuần tra. Chúng dùng dao phát và cưa tay để đốn hạ, chặt hạ cây rừng trong nhiều giai đoạn chứ không phá ngay một lúc. Sau đó, chúng canh lúc lực lượng không có để hạ đổ các cây khác, thường làm từ chập tối đến đêm khuya hoặc buổi sáng sớm nên lực lượng rất khó bắt giữ các đối tượng”.