Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2015 | 8:4

Đất ở không có ranh giới, dân đánh nhau loạn xạ!

Có tới 3 hộ gia đình ở trên cùng một thửa đất mà không hề có mốc ranh giới cụ thể đã dẫn đến tình trạng tranh chấp đất đai, chửi bới đánh nhau gây thương tích phải nhập viện. Đó là câu chuyện hy hữu xảy ra ở xóm Đông Lộc, xã Diễn Ngọc (Diễn Châu -  Nghệ An).

Phần đất của anh Thắng và anh Hải đang tranh chấp.

Tranh chấp vì không có ranh giới

Năm 1991, Hợp tác xã (HTX) Hải Lộc thuộc xã Diễn Ngọc giải thể. Cùng với nhiều người dân khác, vợ chồng anh Vũ Ngọc Thắng và chị Trần Thị Diễm (là con em của thành viên HTX) đã xây dựng nhà cửa trên phần đất của HTX để làm ăn sinh sống. Anh Thắng cho biết: Vì gia đình đông con nên năm 1998 vợ chồng tôi đã đến gặp xóm trưởng xóm Đông Lộc – ông Nguyễn Trung Thành để xin được phép xây dựng nhà ở kiên cố lâu dài trên phần đất của HTX và đã được ông Thành đồng ý. Tiếp giáp với phần đất của gia đình anh Thắng là phần đất của hai gia đình anh Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Huy Hồng. Năm 2004, diện tích đất mà gia đình anh Thắng chị Diễm xây dựng nhà ở từ năm 1998 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích 60m2, tại thửa đất 335, tờ bản đồ số 4. Cùng thời điểm đó, diện tích đất của hai gia đình anh Hải và anh Hồng cũng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng có một điều lạ là toàn bộ diện tích của ba gia đình này đều nằm trên một thửa đất 335, tờ bản đồ số 4 mà không hề có mốc ranh giới cụ thể rõ ràng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Thọ, cán bộ địa chính xây dựng xã Diễn Ngọc, cho biết: Đa số người dân tự do xuống ở tại khu vực đất của HTX Hải Lộc. Đối với ba hộ gia đình Vũ Ngọc Thắng, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Huy Hồng đều nằm trên một thửa đất số 335, tờ bản đồ số 4 và được cấp bìa ngày 18/6/2004 nhưng khi cấp bìa không có sơ đồ cụ thể, không chỉ rõ ranh giới của từng hộ gia đình mà chỉ ghi số diện tích đất gồm ông Hải 160m2, ông Thắng 60m2, ông Hồng 224m2.

Tháng 2/2014, gia đình anh Thắng tiến hành xây dựng nhà mới trên vị trí nhà cũ. Lúc đó bắt đầu xảy ra tranh chấp giữa gia đình anh Thắng và gia đình anh Hải, vì anh Hải cho rằng gia đình anh Thắng lấn chiếm phần đất của gia đình anh Hải. Sự việc này đã được UBND xã Diễn Ngọc hòa giải nhưng không thành và đề nghị hai gia đình chuyển sự việc này ra TAND huyện Diễn Châu để xử lý. Ngày 6/8/2015, tòa án đã về thẩm định tại chỗ và tiến hành đo đạc lại diện tích đất của hai gia đình nhưng chưa có kết quả chính thức.

“Gia đình tôi không lấn chiếm phần đất của anh Hải vì tường rào và nhà anh Hải còn nguyên, chúng tôi không hề đụng tới”, anh Thắng khẳng định.

Ông Nguyễn Trung Thành, xóm trưởng xóm Đông Lộc giai đoạn năm 1990 – 2003, cho biết: Vợ chồng anh Thắng có đến trình bày và xin ở lâu dài tại diện tích đất của HTX. Vì bố anh Thắng là Phó chủ nhiệm HTX lâu năm, có công xây dựng HTX nên ban xóm đã đồng ý.

Ông Thọ cho hay: Theo kết quả đo đạc năm 1992-1993 cũng như kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2004 thì thửa đất mà 3 gia đình này đang ở không hề có mốc ranh giới cụ thể nên chưa khẳng định được ai lấn chiếm của ai. Chúng tôi đã tiến hành đo đạc lại một lần, thửa đất 335 có tăng so với số liệu trên giấy tờ là 82m2, từ 384 lên 466m2 nhưng phần tăng này là do các hộ tự ý lấn chiếm ra đê sau khi đê được mở rộng. Theo như tôi được biết, trước kia bố anh Hải có cho anh Thắng một phần đất nhưng không có giấy tờ mà chỉ cho bằng miệng.

Đánh người giữa trụ sở ủy ban xã

Sự việc tranh chấp đất đai giữa gia đình anh Thắng và gia đình anh Hải sẽ không có vấn đề gì quá lớn khiến cho nhân dân xã Diễn Ngọc quan tâm nếu  không xảy ra sự việc ngày 22/8/2015.

Sau khi có tranh chấp, hai bên gia đình đã nhiều lần có lời qua tiếng lại chửi bới lẫn nhau. Ngày 22/8, Ban công an xã Diễn Ngọc mời hai gia đình anh Thắng và anh Hải lên trụ sở để làm việc. Ông Cao Đức Nguyên, Phó trưởng công an xã, cho biết: “Ban công an xã có mời hai gia đình lên làm việc ngày 22/8 vào hai mốc thời gian khác nhau. Lúc 8 giờ mời gia đình anh Hải, gồm anh Hải, chị Thanh (vợ anh Hải) và cháu Nhật (con trai anh Hải). Lúc 10 giờ mời gia đình anh Thắng, gồm anh Thắng, chị Diễm (vợ anh Thắng). Ngoài ra chúng tôi không mời ai nữa. Đến 9 giờ 30 xảy ra xô xát giữa chị Hảo, chị Lộc (em gái chị Diễm) với Lộc (con bà Xuyến, bà Xuyến là mẹ của anh Hải). Sau đó bà Xuyến tiếp tục xô xát với chị Diễm. Cuộc xô xát diễn ra quá nhanh và nhiều người tham gia nên khi đó rất lộn xộn. Theo lời khai của chị Diễm, anh Hải đã bẻ gãy ngón tay của chị. Còn anh Hải đã thừa nhận hành vi đạp vào đầu chị Diễm khiến cho chị Diễm ngã. Bà Xuyến thừa nhận đã cắn vào chân chị Diễm. Đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn, không lường trước được nhưng hành vi đánh người gây thương tích tại công sở là sai. Chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ để chuyển lên công an huyện”.

Cuộc xô xát đã khiến cho chị Diễm phải vào điều trị tại Bệnh viện 115  (TP. Vinh). Bản trích sao bệnh án số 3729 (7933) Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện 115 ngày 02/09/2015 ghi rõ: “Bệnh nhân bị nhiều người đánh vào đầu, mặt, tay, đùi trái  bị đánh sưng nề, vào viện 115 khám và điều trị.

Khám: bệnh nhân tỉnh táo, đau đầu không nôn, sưng nề tụ máu, bầm tím vùng mặt, bầm tím vùng lưng, đau hạn chế vận động ngón 1 tay trái, bầm tím đùi trái kích thước 6*7 cm. Chẩn đoán khi ra viện: Đa chấn thương phần mềm, đầu, mặt, đùi trái. Trật khớp bàn ngón 1 tay phải”.

Khi phóng viên có mặt tại nhà chị Diễm, tay phải của chị vẫn phải băng bó, vết thương ở đùi trái vẫn còn thâm tím. Tình trạng sức khỏe của chị Diễm vẫn chưa ổn định. Chị Diễm tâm sự: Nhớ lại cảnh tượng lúc đó tôi vẫn còn hoảng sợ, nhiều đêm ngủ còn giật mình. Tôi đau thì đã đành nhưng chứng kiến cảnh nhiều đêm con út mới 7 tháng tuổi của tôi khóc cả đêm vì khát sữa mà xót xa, vì phải tiêm kháng sinh liều cao vào cơ thể quá nhiều nên tôi đành ngậm ngùi ép con nhỏ phải cai sữa. Đau lòng quá các chú à.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc, nói: Không chỉ cán bộ ủy ban, mà dân họ cũng phản ánh. Tôi thấy Ban công an xã làm việc không chặt chẽ. Ở góc độ quản lý nhà nước, chúng tôi đã phê bình Ban công an xã. Việc đánh người tại công sở là sai, để giải quyết vấn này, phải làm rõ ai đúng ai sai. Phải truy cứu trách nhiệm tới cùng của tất cả các bên có liên quan trong sự việc này.

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nhóm PV

 

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ: Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top