Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa tổ chức thực nghiệm hiện trường điều tra làm rõ một vụ giả bị cướp để lấy tiền người khác đi trả nợ.
Qua kết quả điều tra cùng với việc tổ chức thực nghiệm hiện trường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã kết luận, đối tượng gây ra vụ việc này cũng chính là bị hại.
Đó là Nguyễn Thị Hồng Gấm, ở xã Ea Toh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.
Được biết, Gấm từng làm nghề thu mua nông sản. Thời gian gần đây do làm ăn thua lỗ và không có khả năng chi trả, nên đến ngày 2-7-2016, Gấm đã đến gặp chị Phạm Thị Phượng - chủ 1 đại lý thu mua nông sản ở cùng xã nói dối là có 1 hộ dân ở xã Ea Tân, huyện Krông Năng cần bán 3 tấn hạt hồ tiêu. Mục đích là để chị Phượng cho ứng tiền đi mua đem về cho chị Phượng hưởng tiền lời. Vì tin chỗ quen biết mua bán lâu nay, nên chị Phượng đồng ý cho Gấm ứng 340 triệu đồng, đồng thời, trả cho Gấm 270 triệu đồng chị Phượng nợ trước đó…
Cơ quan công an tổ chức thực nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ giả bị cướp
Cầm trong tay tổng số tiền 610 triệu đồng, Gấm đã điện thoại cho chồng cùng với 1 người cháu đi qua xã Ea Tân giúp mua hồ tiêu. Sau đó, Gấm cất giấu số tiền trên ở nhà, tắt nguồn điện thoại rồi chạy xe máy đến thôn Thanh Cao, xã Ea Tân để xe đổ nghiêng bên lề đường và vứt đồ đạc xuống, giả vờ nằm ngất lịm nhằm tạo dựng hiện trường bị cướp tiền. Một lát sau, chồng và người cháu chạy xe máy cày tới. Do toàn bộ mọi chuyện Gấm giấu kín không biết gì, nên khi thấy vậy, người chồng cùng đứa cháu đã đưa vợ đi cấp cứu.
Thực nghiệm hiện trường Gấm giả vờ bất tỉnh
Sau khi dàn dựng màn kịch quá hoàn hảo, ai cũng tin là thị Gấm đã bị cướp. Nên chị Phượng đành phải thỏa thuận cho thị Gấm từ 5 đến 7 năm mới trả hết số tiền 340 triệu đồng trên với lãi suất là 0,5%/tháng.
Sau khi lừa được, Gấm đã lấy số tiền đó đi trả nợ, nhưng cuối cùng, những hành vi của thị Gấm đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk lật tẩy, bắt xử lý./.
Duy Hòa
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.