Ngay sau khi nước lũ rút, người dân trồng lay ơn bán Tết ở xã Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa (Phú Yên) khẩn trương bắt tay vào khôi phục sản xuất nhằm giảm bớt thiệt hại. Nhìn lớp bùn dày ngày càng đóng cứng lại, nhiều người rớt nước mắt.
Bà Nguyễn Thị Lộc, người trồng lay ơn ở thôn Ngọc Phước 2, xã Bình Ngọc, cho biết, từ bao đời nay, người dân ở đây sống bằng nghề trồng rau, hoa. Hiện Bình Ngọc là vùng trồng rau xanh ăn lá lớn nhất tỉnh Phú Yên và thông thường từ giữa tháng 10 âm lịch hàng năm, nông dân vùng này chuyển sang xuống giống trồng hoa lay ơn phục vụ Tết cổ truyền. Năm nay, cây mới đâm rễ nhú lá khoảng 10cm thì bị ngâm trong nước lũ. Đặc biệt, năm nay, lũ đi kèm rất nhiều bùn non. Lũ rút đi, lớp bùn đọng lại rất dày, không dội bùn kịp thì bùn sẽ khô lại, làm lay ơn không phát triển được, nông dân gần như mất trắng.
Ông Huỳnh Văn Tân trồng lay ơn ở gần đó, chỉ tay hướng về vườn hoa rơm rớm nước mắt nói: Nhìn mấy luống lay ơn ngoi ngóp trong bùn biết là khó sống nhưng cũng không nỡ cày bỏ, nên tôi tập trung xới đất với hy vọng cứu được cây. Lũ vô làm lớp bùn đọng lại cả gam tay người lớn khiến cây bị úng củ, chết dần. Tôi trồng 5 sào, giờ trồng lại chỉ bán được rằm tháng Giêng chứ hoa không thể ra đúng dịp Tết. Trong khi đó, tháng Giêng hoa bán không được giá như trong dịp Tết nên mức thiệt hại có thể lên tới 95%. Không chỉ gia đình tôi, đa số bà con ở đây không cách nào cứu vãn được để hoa ra hoa đúng dịp Tết nên họ chủ yếu sửa sang lại để lay ơn ra hoa sau Tết nhằm gỡ gạc vốn đã bỏ ra.
Theo ông Tân, 1 kg củ giống hoa lay ơn với giá dao động 120.000 - 200.000 đồng, trồng được 1 sào. Cộng với tiền phân bón, công chăm sóc nữa thì vốn đầu tư 5 sào hơn 20 triệu đồng. “Ai cũng tưởng vụ này được, không ngờ công sức của bà con bị lũ lụt cuốn trôi xuống sông xuống biển hết rồi. Đêm 30/11 đúng là ác mộng đối với người trồng hoa nơi đây”, ông Tân rầu rĩ.
Ông Cao Xuân Trí, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Ngọc, cho biết, toàn xã có 42 ha đất trồng hoa màu, trong đó có 17ha trồng hoa lay ơn từ giữa tháng 10 âm lịch. Tuy nhiên, do các đợt mưa, lũ vừa qua nên sau khi xuống giống không lâu, vùng này bị ngập hoàn toàn; hàng chục hecta lay ơn coi như mất trắng, chỉ còn lại 5 ha giống ngắn ngày, sau lũ bà con mới xuống giống. Ước thiệt hại khoảng 2,7 tỷ đồng. Đây là thiệt hại rất lớn đối với người nông dân. Nguyện vọng của người trồng hoa nơi đây là mong được các cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ để bà còn giảm bớt thiệt hại, tái sản xuất, ổn định cuộc sống.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.
Về làng Sen, xã Kim Liên (Nam Đàn - Nghệ An) mùa này, du khách không chỉ thưởng ngoạn sắc hồng của sen. Vẫn lối cũ ấy, nhưng lại được ấp ôm bởi những vườn mẫu, vườn chuẩn NTM, những homestay với mục tiêu chính không phải để kinh doanh mà cốt yếu để tỏ tấm chân tình người dân quê Bác với du khách thập phương...