Sau khi có hành động thiếu tế nhị, dùng lời lẽ khiếm nhã đối với khách, chủ quán bánh ướt lòng gà trên đường Tăng Bạt Hổ (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị cơ quan chức năng xử phạt 16 triệu đồng.
Theo như phản ánh trước đó, một nhóm du khách gần 30 người đến từ TP. HCM đã phàn nàn về việc chủ quan bánh ướt lòng gà trên đường Tăng Bạt Hổ (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) hành xử tệ, thậm chí còn chửi bới cả đoàn du khách này. Vụ việc làm ảnh hưởng đến hình ảnh Đà Lạt vốn dĩ thân thiện trong lòng du khách.
Đại diện lãnh đạo UBND TP. Đà Lạt cho biết, đã ra quyết định xử phạt quán Hen bánh ướt lòng gà tại địa chỉ 50 Tăng Bạt Hổ, phường 1, số tiền 16 triệu đồng với nhiều vi phạm như: nhân viên có giấy khám sức khỏe nhưng hết hạn, quán ăn phục vụ trên 30 người/ngày nhưng không lưu mẫu thực phẩm; cơ sở không ghi đầy đủ các nguyên liệu vào sổ theo dõi thực phẩm...
Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Đà Lạt, cho biết, chủ quán Hen bánh ướt lòng gà đã thừa nhận có hành động thiếu tế nhị, dùng lời lẽ khiếm nhã đối với khách và đã công khai xin lỗi du khách về thái độ phục vụ.
Về quan điểm của Phòng Văn hóa Thông tin TP. Đà Lạt, ông Lê Anh Kiệt cho biết thêm, nếu căn cứ vào Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch thì hành vi trên của quán Hen là không phù hợp. Mặt khác, để phát huy truyền thống tốt đẹp của người Đà Lạt, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch hãy hoạt động theo phương châm "vui lòng khách đến vừa lòng khách đi" chứ không nên ứng xử phách lối câu view câu like...
Trước những thông tin xôn xao việc chủ quán Hen bánh ướt lòng gà phủ nhận việc chửi bới và hành hung du khách và những thông tin mà du khách tố là mới chỉ một chiều, chưa có cái nhìn khách quan..., nhóm du khách tố chủ quán Hen bánh ướt lòng gà bức xúc và tung thêm đoạn video clip trích xuất từ camera an ninh gần đó để khẳng định những gì họ viết trên mạng xã hội là đúng sự thật.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.