Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 8 tháng 12 năm 2019 | 10:59

Ông Sinh làm giàu từ vốn vay ưu đãi

Từ nguồn vốn vay ban đầu của Ngân hàng Chính sách xã hội, ông Nguyễn Văn Sinh đầu tư ươm trồng cây giống, hoa, không những thoát nghèo, mà còn làm giàu chính đáng tại quê nhà.

Ông Nguyễn Văn Sinh ở thôn Hoàng Liên, xã Đông Sơn (Hiệp Hoà - Bắc Giang) cho biết, ông có 4.000m2 vườn; trong đó có 3.000m2 ươm cây giống với hàng trăm chủng loại (trám, mít bưởi, ổi, na...), 1.000m2 trồng hoa cây cảnh.  

Giống mít có giá đắt nhất 100.000 – 120.000 đồng/cây, vì phải ươm lâu, cây khoẻ mạnh mới bán được; loại thấp nhất, ươm ngắn ngày, chỉ 30.000 đồng/cây.

Tương tự như vậy, na giống có giá  2.000 – 5.000 đồng/cây.

Đặc biệt, cây trám đen, phải chăm sóc 1 năm sau mới ghép được, giá thấp nhất 40.000 đồng/cây, cao nhất 150.000 đồng/cây; cây giống măng tây 1.600 đồng/cây.  

 

img_98411.JPG
Ông Sinh bán hoa cho khách  tại vườn

 

Hoa cây cảnh gồm các loại như: phong lan, phục vụ Tết Nguyên đán 2020 có 100 giò, giá dao động từ 500.000 – 800.000 đồng/giò/2 năm tuổi, đây là loại hoa dễ trồng nên được nhân giống liên tục và bán quanh năm. 

Ngoài ra, hoa Tết còn có các loại như: cây trạng nguyên 300 chậu, giá 30.000 – 70.000 đồng/chậu; hoa treo giỏ - ngọc thảo  1.000 chậu, giá 10.000 đồng/chậu; cây hoa trà 100 chậu (nhiều màu sắc), giá 100.000 – 200.000 đồng/chậu. 

Đầu ra, chủ yếu phục vụ trong tỉnh Bắc Giang, giá cả phù hợp túi tiền của nông dân, lại “một mình, một chợ”, nên đầu ra rộng mở, hàng chục năm qua chưa bao giờ ế hàng. 

Để phục vụ khu vườn 4.000 m2 nói trên, hàng tháng ông Sinh phải thuê 5 người cố định, trả lương quanh năm, với giá 160.000 đồng/người/ngày.

Thuê thời vụ, thợ kỹ thuật, thợ chiết ghép 2 người, bình quân 350.000 đồng/người/ ngày, mỗi đợt thuê 5 ngày (bình quân 1 năm thuê vài lần). Công nhân chủ yếu làm việc trong nhà lưới, nhà kính. Doanh thu hàng năm đạt trên 1 tỷ đồng/năm. 

 

img_98391.JPG
Ông Sinh đang chăm sóc măng tây

                                                                               

“Tuy nhiên, để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, bước khởi đầu vô cùng gian nan. Còn nhớ, cách đây hơn 10 năm, khi mới khởi nghiệp vô cùng khó khăn, lúc đó, mình đang làm dự án, gồm 3 người. Do mình là chủ, nên được vay 20 triệu đồng, 2 người còn lại được vay 30 triệu đồng, với lãi suất ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội.  

Nhờ nguồn vốn ban đầu đó, cộng với  tích cóp hàng năm, gia đình mình đã trả được vốn cho ngân hàng, và từng bước vươn lên như ngày nay. Từ đó đến nay, mình không phải vay tiền nữa, mà ngược lại còn gửi tiết kiệm dài hạn tại ngân hàng 50 triệu đồng. 

Ngoài ra, còn nuôi 3 con ăn học đại học, trong đó có 2 con học đại học chính quy (thương mại và sư phạm), 1 cháu học thương mại tại chức; cả 3 cháu nay đã trưởng thành, và có gia đình riêng. 

Đặc biệt, gia đình có 1 con trai, nên mình đã mua nhà riêng cho cháu ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) năm 2015, với giá 1,5 tỷ đồng. Tất cả tài sản trên đều từ vườn hoa cây cảnh này, và từng bước đi lên trong hàng chục năm qua”, ông Sinh chia sẻ.

    

 

 

 

Dương An Như
Ý kiến bạn đọc
Top