Thời điểm này, đến vùng trồng hoa cúc ở phường 9 và các xã Bình Kiến, Hoà Kiến thuộc TP. Tuy Hoà (Phú Yên), chúng ta dễ dàng nhận thấy không khí trồng, chăm sóc hoa chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán 2021 khá rộn ràng.
Ông Dương Ngọc Thạch ở phường 9 cho biết, vào tháng 7 âm lịch hàng năm, gia đình xuống giống 500 chậu cúc đại đoá, với tổng kinh phí gần 80 triệu đồng. Hoa cúc bán Tết phải đảm bảo thân thẳng để kết thành chậu thật đẹp, hoa phải nở đúng thời điểm, bông hoa phải to và màu sắc rực rỡ thì bán mới được giá. Tuy nhiên, gần 3 tháng nay, thời tiết thất thường làm cho cây rơi vào trạng thái “ngủ”, không phát triển, không tăng chiều cao. Tôi phải áp dụng kỹ thuật chong đèn cho hoa vào ban đêm để sưởi ấm và kích thích cây hoa tiếp tục sinh trưởng vào buổi tối.
“Nếu không chong đèn thì ngọn hoa sẽ bị cùn, không vươn cao được, cây hoa chỉ cao khoảng 40 cm và nở không đồng loạt. Khi được “nuôi” bằng điện thì cây hoa có thể cao 70 - 80 cm, bông to, cánh dày, màu sắc rực rỡ hơn. Khi đó, hoa cũng có thể nở đồng loạt theo ý muốn của người trồng”, ông Thạch nói.
Còn theo ông Lê Tiến ở xã Bình Kiến, hoa cúc đang xanh tốt thì bỗng dưng cả tuần nay bị sâu xanh cắn phá ngọn cây nên phải chờ đợt nụ mới. Điều này khiến cúc sẽ ra hoa trễ so với dịp tết. Chưa kể thời tiết năm nay mưa nhiều và kéo dài nên việc phun thuốc trị bệnh gặp khó khăn, các chậu cúc phát triển kém. Nếu tình trạng này không chữa được thì nhà vườn có nguy cơ thất thu.
“Hiện gia đình tôi trồng 1.000 chậu hoa cúc pha lê để bán vào dịp Tết, nhưng chúng tôi đang rất lo lắng vì gần 2 tháng nữa mới đến Tết, không biết với tình hình thời tiết như thế này thì sẽ ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hoa thế nào”, ông Tiến lo lắng.
Tại buổi lễ công bố xã Mỹ Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, diễn ra vào chiều ngày 27/3, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Hiệp, nhất là đóng góp của nhân dân từ các công trình với số tiền trên 55 tỷ đồng, chiếm 60% tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới.